Ngày Quốc tế không có phụ nữ
Ngày đó, tất cả phụ nữ trên thế giới tập trung tại một hòn đảo thiên đường với nắng vàng, biển xanh và cát trắng. Họ thưởng thức món ăn ngon và đồ uống tốt cho sức khỏe, nhằm phục hồi vẻ đẹp đã bị cuộc sống bận rộn lấy đi. Đây là ngày dành riêng cho họ, để thư giãn trong những bộ bikini quyến rũ, tán gẫu, tiệc tùng và khiêu vũ. Trong khi đó, những người đàn ông phải dậy sớm, với thông điệp nhắc nhở về việc chuẩn bị bữa sáng cho con cái trước khi ra khỏi nhà.
“Chúa ơi, hôm nay không có đàn bà!” - gã đàn ông vội vã ra khỏi giường, xỏ chân vào quần đùi và lao vào toilet. Thay vì thoải mái chuẩn bị sáng như mọi khi, hôm nay anh phải lo liệu bữa sáng cho cả nhà. Mì úp “không người lái” trở thành giải pháp duy nhất trước ánh mắt ngán ngẩm của bọn trẻ. Thằng lớn phàn nàn: “Mẹ sẽ không cho chúng con ăn sáng thế này”. Gã đáp lại: “Mẹ cũng không cho con mặc pijama thế này đâu”. Cuối cùng, anh đưa bọn trẻ tới trường, nhưng mọi thứ trở nên hỗn loạn vì không có cô giáo, và các thầy giáo bộ môn phải hỗ trợ để ổn định lớp học.
Bác bảo vệ vội vã đưa học sinh khối nhỏ lên lớp, trong khi gã đàn ông đến công sở với không khí ảm đạm. Nơi làm việc chỉ có đàn ông trong bộ vest tối màu, mệt mỏi vì thiếu ngủ, không có bóng dáng phụ nữ hay âm thanh vui tươi. Thang máy thiếu mùi hương quen thuộc, mọi thứ đều đơn điệu. Buổi sáng trôi qua trong im lặng, không có cuộc trò chuyện nào như thường lệ. Đám đàn ông nhớ cảm giác thú vị khi có phụ nữ xung quanh, giờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng với tiếng ngáp. Bữa trưa tại căng-tin trở thành thảm họa khi thiếu chị bếp thân thiện, chỉ còn món đậu phụ, rau luộc và một ít lạc rang.
Thiếu phụ nữ, bữa nhậu sau giờ làm trở nên tẻ nhạt, đám đàn ông mất hứng thú, chỉ mong cho giờ làm trôi nhanh để gặp vợ. Sau khi đón con và mua sắm, họ vất vả tắm rửa cho trẻ. Khi chuẩn bị nấu ăn, dù muốn giữ thể diện chờ vợ về, bếp trở nên lộn xộn với khói và món ăn thất bại: chảo bị cháy, xúc xích bén lửa và mì thì sượng.
Dù sao, việc trang trí món ăn với rau xanh cũng khá hấp dẫn. Khi người đàn ông gọi lũ trẻ ra ăn cơm, vợ anh xuất hiện với mái tóc xõa và váy lụa mềm mại, mang theo vali đầy đồ mới sắm. Nàng tươi tắn và xinh đẹp hơn bao giờ hết, trong khi người chồng đã gần kiệt sức sau một ngày làm việc. Anh ôm chầm lấy vợ, vui mừng nói: “Mừng em đã về nhà!”. May mà năm chỉ có một ngày 8-3!
Source: https://afamily.vn/ngay-the-gioi-vang-dan-ba-20120308122441762.chn